Quote:
Originally Posted by bs098
Tôi là người Việt ở hải ngoại, tôi luôn yêu nước VN nhưng tôi có quyền ghét chính phủ Việt cộng chứ nhỉ ? vì đó là 1 chính phủ bịp bợm, tham nhũng, ngu dốt, hèn với giặc ác với dân.
Đừng đánh đồng tổ quốc VN với chính quyền VC và những doanh nghiệp kinh tài cho lũ cán bộ tham nhũng xấu xa mà vinfet là 1 trong số đó.
Hỏi ngược lại các chú dư lơn viên, sao khi các chú thấy bé Hanni Phạm - ca sĩ K-pop trở thành ca sĩ nổi tiếng thế giới, các chú không tự hào vì bé là người VN mà lại phải ngấm ngầm dùng cả 1 bộ máy truyền thông to lớn của Việt cộng mà trù dập 1 cô gái bé nhỏ như thế ? Sao người Việt không ủng hộ người Việt thành công nhỉ ? cả lũ cán bộ Việt công các chú có thằng nào đủ trình độ trả lời câu hỏi này của tui không ?
Vinfet nếu làm ăn thật thà bằng tâm sức của mình thì tôi sẵn sàng ủng hộ nhưng thực chất chỉ là doanh nghiệp dùng truyền thông làm bàn đạp để bịp bợm , đút lót tiền cho các nhà báo nước ngoài (đã bị họ vạch mặt).
Yêu nước là phải vào hùa với lũ bịp bợm sao ?
|
Tụi Việt Cộng, Bò Đỏ và đám dư lợn viên thường hay buộc cái yêu nước vào với yêu đảng. Yêu nước và yêu đảng hai cái khác nhau rất xa. Mong bọn cuồng đảng cướp hiểu được cái lý này.