Quote:
|
Biết được điều này, chắc chắn bạn sẽ cười nhiều hơn
|
Không có đách gì chắc chắn hết trơn hahaaa...
Tuy rằng
"một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ", nhưng cũng không thể tự dưng cười khơi khơi để... bổ.
Với lý do cần thuốc bổ mà cười đại, thật ra đó là người cần thuốc tâm thần.
Có những nghiên cứu ngược đầu. Khi chúng ta xét một nhóm người hay vui cười so với một nhóm người mặt đen thui nỗi sầu thì thấy người vui cười sẽ có một tinh thần tỉnh táo, con người tươi tắn mạnh khỏe hơn.
Tất nhiên rồi.
Họ mạnh khỏe vì cuộc đời họ gặp nhiều thuận lợi may mắn, từ đó họ sống thoải mái và thành ra khoẻ mạnh trước, rồi sau đó mới có thể nở ra nụ cười.
Chứ chưa chắc giống như các nghiên cứu ngồi dòm rồi đếm, thấy họ cười trước, rồi mạnh khỏe đến sau.