View Single Post
Old 05-01-2023   #2
bs098
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
 
bs098's Avatar
 
Join Date: Dec 2006
Posts: 9,184
Thanks: 2,743
Thanked 3,918 Times in 2,070 Posts
Mentioned: 28 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 740 Post(s)
Rep Power: 28
bs098 Reputation Uy Tín Level 6
bs098 Reputation Uy Tín Level 6bs098 Reputation Uy Tín Level 6bs098 Reputation Uy Tín Level 6bs098 Reputation Uy Tín Level 6bs098 Reputation Uy Tín Level 6bs098 Reputation Uy Tín Level 6bs098 Reputation Uy Tín Level 6bs098 Reputation Uy Tín Level 6bs098 Reputation Uy Tín Level 6bs098 Reputation Uy Tín Level 6bs098 Reputation Uy Tín Level 6bs098 Reputation Uy Tín Level 6bs098 Reputation Uy Tín Level 6bs098 Reputation Uy Tín Level 6bs098 Reputation Uy Tín Level 6bs098 Reputation Uy Tín Level 6bs098 Reputation Uy Tín Level 6bs098 Reputation Uy Tín Level 6bs098 Reputation Uy Tín Level 6bs098 Reputation Uy Tín Level 6bs098 Reputation Uy Tín Level 6
Default

Lịch sử VN sau 75 viết ra nội dung tuyên truyền hơn là viết sự thật. Vậy tại sao Việt cộng lại phải né tránh và che dấu sự thật ? đơn giản là họ, lính và dân miền bắc là 1 thế hệ bị lừa bịp. bị lừa về công cuộc chống Mỹ cứu nước bằng những luận điệu như miền nam đang sống trong máu và nước mắt vì bị Mỹ bóc lột của cải, hãm hiếp phụ nữ v.v..... Bị lừa khi gọi chế độ VNCH là tay sai của đế quốc Mỹ trong khi chế độ VNCH tuy cũng có tham nhũng nhưng họ cũng đã mang đến cho miền nam VN sự trù phú về kinh tế, nền văn hóa đạo đức nhân văn chứ không man rợ lừa bịp như chế độ bắc cộng.
Cuối cùng sau khi chiến thắng 75 những người miền bắc lại cố gắng lừa chính họ khi nhận được khối tài sản lớn chiếm được từ miền nam đã làm mờ mắt thay vì nhận ra mình đã bị lừa về đời sống tự do và trù phú của người dân miền nam. những người sáng mắt sáng lòng như Dương Thu Hương thì tự nhiên bị biến thành kẻ phản nghịch ham bơ thừa sữa cặn của Mỹ ngụy nhưng thực ra chính những người chiến thắng mới là kẻ chia chác ham hố cái gọi là bơ thừa sữa cặn ấy mà quên đi cái phận con lừa của mình. Khị họ đã chọn kiếp con lừa thì dễ nhận thấy tại sao trong giới lãnh đạo Việt cộng luôn tồn tại những đồng chí ma de, đồng chí lú lẫn, đồng chí cá dồ đớp bò dát vàng. Hãy tìm cho tôi trong ban lãnh đạo nhà nước Việt cộng một nhà trí thức thực thụ. Không có đâu, chỉ có một bầy lừa. Lời nhạc của Trịnh như 1 lời tiên tri "đàn bò vào thành phố....." nhớ lời cha ông mình hay chửi : đồ con lừa, ngu như bò.
bs098_is_offline   Reply With Quote
The Following 7 Users Say Thank You to bs098 For This Useful Post:
cukha (05-01-2023), duckyy (05-01-2023), lethiminh (05-02-2023), luyenchuong3000 (05-01-2023), rmho (05-01-2023), tacrang (05-01-2023), tampleime (05-01-2023)
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.10762 seconds with 10 queries