Quote:

các nghệ sĩ mới đây lên tiếng hy vọng công chúng cho họ không gian riêng
|
Thấy có hình Trấn Thành, nhưng câu chuyện khán giả xâm phạm đời tư của nghệ sĩ như bài báo đề cập thì lại không có liên quan đến ổng.
Ban đầu câu chuyện không phải do họ soi mói đời tư Trấn Thành, mà là do Trấn Thành khóc, sau đó hết khóc thì ổng khóc nữa, và cuối cùng là ổng khóc.
Từ đó họ gọi Thành là
Thành Cry và Thành Cry tức giận lên sân khấu thách đố mọi người có giỏi thì thử bước lên sân khấu này tự làm
"hào quang sáng chói" xem sao? Thách xong thì Trấn Thành khóc luôn.
Và bây giờ tự dưng Thành muốn có không gian riêng? Để làm gì? Thì chắc là để khóc. Nhưng nếu mà ổng đã chịu
"khóc lẻ loi một mình" từ đầu thì ai mà xâm phạm đời tư ổng nổi. Cũng bởi vì khóc công cộng hào quang sáng chói nên họ mới nhìn thấy!