Quote:
Gậy golf này được tặng trước khi tôi nhậm chức và người ta nói rằng tôi không cần phải báo cáo về nó
|
Người ta đó là ai? Và tại sao Trump cần phải có người chỉ dạy về chuyện đó?
Một khi đã có người nói đến một chuyện như vậy thì đã có vấn đề rồi, nhưng Trump vẫn giữ, đó là do lòng tham muốn giữ.
Giống như đến bây giờ thì bị chửi quá cũng là một vấn đề, nên Trump phải trả, đó là do nuốt không vô thì trả.
Quote:
tôi vẫn quyết định sẽ chuyển nó đến Cục Lưu trữ Quốc gia. Công ty tôi mua hàng nghìn gậy golf mỗi năm", ông Trump cho biết thêm.
|
Nếu thực sự nó không thuộc về Cục lưu trữ Quốc gia, tại sao Trump phải trả? Trump có phải là kẻ giữ đúng nguyên tắc, là một cựu tổng thống hay là một thiếu nữ e thẹn lần đầu động phòng, mắc cỡ quá ai nói sao cũng sợ quá nghe theo?
Trump trả lại vì không thể giấu luôn, cây đánh golf này do Abe tặng chính là món quà của quốc gia để cho quốc gia lưu trữ.
Giấu luôn không cho ai biết thì nó không còn giá trị gì nữa. Nó chỉ có giá trị khi được khoe ra là do Abe TT của Japan tặng cho.
Còn cái chuyện Trump muốn mua 10 ngàn 20 ngàn gậy golf mỗi ngày thì đó là chuyện riêng của Trump, kệ cha Trump. Có cả ngàn cây mà chực chờ người khác bảo rằng "giữ được" thì ráng thò tay lấy thêm cây nữa? Đã ráng lấy mà bảo rằng để đâu đó giờ mới tìm ra? Giống loài thú hoang ráng tích trữ đồ ăn moi chôn lung tung không nhớ chỗ! Vậy lấy làm chi qua bao nhiêu "troubles" đó. Để yên lại cho đúng chủ có phải hơn không.
Nhiều đứa nó có cả ngàn lượng vàng, nhưng để sẩy ra 2 lượng cho nó thấy là nó chôm liền. Nó có nhiều không có nghĩa là nó không ăn cắp. Đến khi bị bắt quả tang còn đỏng đảnh mồm loa mép giải nhà tớ nhiều thứ ấy nên tớ không thèm. Lẻo mép.
Rồi còn bao nhiêu quà tặng, rượu, tranh, các vật lưu niệm quý giá khác không bị moi ra thì Trump ẻm luôn.
Và đến chừng nào thì trả lại tài liệu mật từ Mar-a-Lago cho chính phủ USA đây? Mà thôi cái đó dẹp đi, Nga Tàu chúng đã đọc sạch sẽ chụp hình nát bét hết cả rồi.