11 Ký lô ma túy không là con số nhỏ, là tiếp viên từ khi học vào ngành đã được nghe, học và hiểu rất rõ những thủ đoạn dấu chất cấm của hành khách. Nay chỉ cần 2 chữ không biết là được thả ra. Lạ 1 điều, vụ án mang ma túy tới 11 kg là vụ án lớn, như lẽ thường bí thư, chủ tịch nước, thủ tướng hay dõng dạc lên tiếng "phải xử lý nghiêm lũ tội phạm" thì đợt này các đồng chí ta im re như để bảo vệ bí mật quân sự vậy. Hơn nữa các nghi can lại được thả ra sớm và dứt khoát như vậy càng có vấn đề nghi ngờ ngắt nguồn điều tra, sợ đêm dài lắm mộng. Chỉ có thể đây là có kẻ đứng sau gốc rất bự, và có hẳn 1 đường dây buôn ma túy rất lớn nên mới táo tợn đến thế.
Đến hôm nay mọi báo đài đã biến mất tin về chuyện này. Chìm xuồng thôi các đồng chí.

