Quote:
những nhận xét không đúng về phụ nữ được ông Trump đưa ra năm 2005 (bị ghi âm lại) có thể được trình bày trước bồi thẩm đoàn.
|
Mấy cái đó không phải là
"nhận xét không đúng", mà là cách nói chuyện của dân hạ cấp ma cô gái điếm trong xó hẻm.
Quote:
Ông Trump... giải thích những nhận xét trong đoạn ghi âm chỉ là "lời đùa trong phòng thay đồ".
|
Vì có ghi âm nên Trump không thể chối mà phải bào chữa, và dù là những lời nói đùa nhưng chúng vẫn bày tỏ ra tư cách con người.
Bà con chắc nhiều người đã được nghe qua, những lời tục tĩu "móc" với "bóp", rồi Trump bảo gặp đàn bà thì phải "nhắm" vào giữa háng vv...
Và sau đó thì đâu đã hết, cả đời Trump chuyên môn dính vào đủ chuyện gái giang hồ kiện tụng, chơi quịt không trả tiền, vv... Bao nhiêu chuyện đó ông Trump cố chối rồi kẹt quá lại phải nhận, chúng đều trình bày đưa ra hình ảnh một kẻ đầu đàng xó chợ.