Quote:
Hersh, nhà báo điều tra kỳ cựu của Mỹ, cho biết trong bài viết đăng trên trang blog Substack hôm 8/2 rằng hồi tháng 6/2022, thợ lặn hải quân Mỹ đã lợi dụng diễn tập BALTOPS 22 của NATO để cài thiết bị nổ điều khiển từ xa dưới đường ống Nord Stream
|
Không rõ tên nào dán nhãn cho gã cuồng Hersh này là
"nhà báo điều tra".
Chứ các bài báo của hắn chỉ viết theo nghi vấn cá nhân và đưa ra giả thuyết cũng là của cá nhân, không có dựa trên sự điều tra nào cả.
Hắn hoàn toàn không có khả năng điều tra, không có một nguồn nào hậu thuẫn, chỉ có cái laptop là hết.
Các "điều tra" xưa nay của hắn sau khi đưa ra, thì cũng chỉ có Nga với Tàu và mấy đám Taliban ISIS đồng ý chấp nhận. Và đó là đồng ý đại với chấp nhận đại, không qua cuộc điều tra nào cả.
Quote:
"Làm thế nào Mỹ giải thích được sự bất thường này đây? Có điều gì mờ ám ở hậu trường chăng?", ông Uông Văn Bân nói trong họp báo.
|
Uông Văn Bân làm phát ngôn viên cho bộ ngoại giao Tàu mà sao phát ngôn đần quá vậy?
Mỹ không mang nhiệm vụ phải có hiểu biết về chuyện đó, cũng không có lý do gì phải điều tra giùm cho Nga, và nhất là không có trách nhiệm phải giải thích bất cứ điều gì cho thằng nào nghe cả.
Chẳng hạn như hôm qua ở Thái Lan có một gã Ấn Độ cưỡng hiếp một ông khách du lịch người Anh Quốc, kỳ lạ chưa?
Vậy thì -->
"Làm thế nào Tàu giải thích được sự bất thường đó chứ? Tàu có làm điều gì mờ ám ở hậu trường chăng?"