Quote:
Mỹ đã mất 30 triệu USD sau vụ UAV bị đâm rơi ở Biển Đen
|
Cái đó là nói xạo bịp chơi cho nó ngầu thôi, dụ cho người đọc tưởng như to lớn rùng rợn lắm.
Chứ Mỹ không có mất 30 triệu USD, mà chỉ là mất một chiếc reaper.
Vốn liếng gầy dựng ra cả một hệ thống đường dây chế tạo reaper tất nhiên là khổng lồ, mà chỉ mới xuất xưởng ra chưa được bao nhiêu chiếc.
Chú ý các chữ
"giá trị xuất xưởng" trong bài viết, nếu tính tổng số vốn đó so với số ít chiếc xuất xưởng thì hiện thời với số lượng reaper ít ỏi thì mỗi chiếc có thể là 30 triệu.
Nhưng giá trị bị mất là phải tính theo giá trị thay thế, replacement value.
Bây giờ mà Mỹ muốn ráp thêm một đống reapers thì mỗi chiếc mới họa may chỉ tốn thêm chừng vài triệu là cùng. Nga không có pháo kích cho sập hết các nhà máy và đường dây sản xuất UAV của Mỹ. Tất cả các nhà máy và vốn liếng trong RND research and development còn nguyên đó chứ đâu.
Giống như mua cả đống nồi niêu xoong chảo mất cả $1000 để nấu bánh bao, cái bánh "xuất xưởng" đầu tiên bị con mèo gặm mất thì đâu có phải là nó đã ăn hết $1000.
Nấu thêm đi. Nồi niêu sẵn đó rồi. Càng ra nhiều thêm bánh thì mỗi cái replacement chẳng còn là $1000 nữa.
Chừng nào con mèo nó ăn hết luôn mấy cái nồi thì mới có thể nói là: Em bị mất hết cả $1000 !!!