Quote:
Chân dung kẻ siêu lừa đảo bán cả cầu Brooklyn, tượng Nữ thần tự do của Mỹ
|
Kẻ siêu lừa đâu không thấy, nhưng kẻ tham lam dại dột để dễ bị lừa thì có quá đông.
Và khi có một tên nào đó có khả năng nhìn ra những kẻ dại đó và gom họ lại để lừa, đó là khi hắn trở thành kẻ siêu lừa.
Ở VN có nhiều tên mọi đá cá lăn dưa từ Phi Châu đến sống lây lất nghèo khổ, chúng vẽ ra đủ trò lừa đảo thô sơ dở cực kỳ, vậy mà cũng lường gạt được một đống dân Vịt có tiền có ăn học mới lạ.
Quote:
các cai ngục và bạn tù rất thích nghe hắn kể về những phi vụ lừa đảo tài tình của bản thân.
8 năm sau, vào năm 1936, Parker qua đời tại nhà tù, ở tuổi 76.
|
Nếu đúng tên George này mà là siêu lừa, thì có đâu mà để cho bị tóm, và nhất là chết luôn ở trong tù.
Tên này còn thua Donald Trump xa!
But again... như tui đã nói ở trên:
-
"Kẻ siêu lừa thì không có, hiềm là những kẻ ngu si dại dột để bị lừa thì có quá đông."