Quote:
Không có CCCD, Khai Hân không thể mở tài khoản ngân hàng hoặc thi lấy bằng lái xe. Ở trường, hiện nay Khai Hân bị coi là… công dân nước ngoài và phải trả học phí theo mức của học sinh nước ngoài.
Không còn cách nào khác, Khai Hân và mẹ nuôi của cô - những người không có lỗi gì cả - đành đăng câu chuyện lên mạng với hy vọng tìm được mẹ đẻ của cô, vì theo các nhà chức trách thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu mẹ đẻ của cô xuất hiện
|
...theo các nhà chức trách thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu mẹ đẻ của cô xuất hiện...
Nhà chức trách Malaysia chúng nói láo đó.
Sự tình câu chuyện này đơn giản, mà bắt bẻ tới lui khiến cô gái này đã có đến tờ giấy khai sanh thứ 3 mà gần 20 năm qua chúng vẫn chết kẹt không biết làm sao.
Bây giờ nếu mẹ đẻ cô gái này xuất hiện thì cô sẽ có tờ giấy khai sanh thứ 4, với thông tin khác với 3 tờ trước là chúng đực mặt ra càng chết thêm mà thôi.
Chúng mà thực tâm muốn giải quyết thì đã xong chuyện từ chục năm trước rồi. Chứ con nít mồ côi hay bị cha mẹ bỏ rơi ở Malaysia thiếu gì, đòi phải có cha mẹ ruột tự dưng xuất hiện trở lại thì ai mà có. Mà vậy là bị Allah đá ra khỏi xã hội luôn rồi.