Quote:
Vì sao Hoa hậu Thế giới không thi áo tắm
Bà Julia truyền tải thông điệp:
“Phụ nữ không cần phô bày cơ thể của họ theo cách đó. Chúng ta sẽ bị hấp dẫn hơn bởi sự thông minh, thanh lịch của họ thay vì một cơ thể gợi cảm. Chúng tôi hạnh phúc vì khiến phụ nữ cảm thấy thoải mái và tự tin vào bản thân họ như một con người toàn diện".
|
Vậy là bà này muốn cho các cô thi đấu cái THÔNG MINH THANH LỊCH ở bên trong, thay vì thi đấu bề ngoài đưa NÉT VẺ XINH ĐẸP THÂN HÌNH CÂN ĐỐI ra so sánh.
Thay đổi ý nghĩa biến nó thành cuộc thi khác hẳn kiểu đó thì cũng được thôi.
Nhưng cả 100 thí sinh trong vòng 2 tiếng mà thi sắc đẹp thì dễ thấy dễ chấm.
Chứ thi đầu óc mỗi nàng chỉ có vài phút ngắn ngủi thì khó mong trình bày hết khả năng của mình, tui tin rằng ông cố nội bà Julia này cũng đừng hòng chấm cho nổi, chừng đó ỷ lại nặng nề vào hên xui may rủi. Chuyện "thanh lịch" cũng khó xếp hạng chấm điểm như cái "sắc đẹp" hiện ra của bikini, chuyện đó coi bộ chắc là sẽ phải chấm đại cho xong rồi.
Nói về đầu óc thì người trên thế giới này đặc sắc lắm, các nàng tiên bước lên sân khấu ứng phó múa mép một hồi, sẽ thua xa những người mà chúng ta rất có thể đã được quen biết thật ở ngoài đời, ngồi xem "đồ dỏm" ra nhõng nhẽo thi đấu chán thí bà luôn hahaaaa.... Còn nếu lựa chọn các nàng sừng sỏ kiến thức và ứng phó đối đáp duyên dáng, thì coi đám học sinh sắp ra trường vui hơn, thi đầy hết, toàn là xe tăng thiết giáp không có đóa hoa nào cả. Hoa hậu khỉ gì nữa.
Dù sao thì cũng chỉ là tùy theo khán giả, đổi lại format mới thì họ sẽ có chọn lựa của họ. Và chừng đó nếu có chủ khác lập ra công ty thi hoa hậu kiểu cũ thì ráng lòi họng ra mà cạnh tranh nhau.