Theo các nguồn tin của tờ Rolling Stone, các luật sư của cựu tổng thống đã có một chiến lược pháp lý để cố gắng thoát khỏi các cáo buộc có thể xảy ra. Họ đang cố gắng khiến ông ấy đổ lỗi cho cuộc hôn nhân của ông ấy và Melania Trump - ông ấy không muốn vợ mình phát hiện ra nên đã đền tội cho Daniels. Chà, có một lý do khiến Donald Trump không muốn đi theo cách này.
Hãy nhớ rằng, ông ấy ngay từ đầu luôn phủ nhận việc từng hẹn hò với cô ấy gái gọi trong khi cô ấy mô tả mối quan hệ tình cảm của cô ấy với ông ấy là “lần quan hệ tình dục kém ấn tượng nhất mà tôi từng có” trong cuốn hồi ký của cô ấy, Tiết lộ đầy đủ. Daniels ngoại tình với Donald Trump được cho là xảy ra vào năm 2006 ngay sau khi Melania sinh con trai của họ, Barron.
Nếu Donald Trump nghe theo lời khuyên của luật sư, thì ông ấy phải nói về cuộc gặp gỡ mà ông ấy thề là không hề có với Daniels. “Tổng thống [cựu] có vẻ miễn cưỡng về cách tiếp cận này,” người trong cuộc giải thích với Rolling Stone. “Tôi hy vọng điều đó sẽ thay đổi.” Luật sư quận đang xem xét khả năng Donald Trump “làm giả hồ sơ” và tuyên bố rằng ông đã hoàn trả tiền cho luật sư cũ của mình, Michael Cohen, khi ông thực sự đền đáp cho Daniels vì sự im lặng của cô.
Vấn đề đang diễn ra này dường như đang khiến cựu tổng thống khó chịu vì ông ấy đã đề cập đến nó trên Truth Social vào tuần trước, nhấn mạnh gấp ba lần câu chuyện của ông ấy rằng ông ấy “CHƯA BAO GIỜ CÓ MỘT MỐI VIỆC. Đây là tin cũ rồi!” Melania có lẽ không muốn câu chuyện này khơi lại cái đầu xấu xí của nó một lần nữa vì cô ấy được cho là đã từ chối nhận các cuộc gọi của chồng mình sau khi câu chuyện bị phanh phui vào năm 2018 - và cô ấy có thể không mong đợi một loạt tiêu đề khác.