Dưới chế độ Việt cộng thì kẻ dốt chức vụ cao đĩ điếm lên mặt dạy đời. Giờ tới mấy thằng hề nói nhảm như thơ cóc mà lại cứ nghĩ mình nói "ranh ngôn" đòi quyền được thất bại. Mày ngu mày thất bại ai cấm tụi bay nhưng gọi thất bại là quyền lợi thì chỉ cái lũ ngu mới có suy nghĩ vớ vẩn như thế thôi. Chúng mày muốn thế nên đảng và nhà nước cứ thoải mái tham nhũng trên đầu lũ ngu dân chúng mày.
Thử nghe 1 câu nhé: “Giá trị của một vật nằm ở chỗ nó được đặt ở đâu”. Vậy đặt con chó ngồi trên ghế tổng bí thư thì gọi nó là con gì ? Con bí thư hả ?

