Nancy Pelosi đã thực hiện một cuộc trừ tà trong dinh thự ở San Franciso của cô ấy để xua đuổi 'linh hồn ma quỷ' sau cuộc tấn công bằng búa của chồng cô ấy.
Cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã tổ chức lễ trừ tà tại biệt thự ở San Francisco của bà để xua đuổi “linh hồn ma quỷ” sau khi chồng bà bị cáo buộc là bị tấn công bởi kẻ đột nhập cầm búa David DePape.
Trong một cuộc phỏng vấn với phóng viên Maureen Dowd của New York Times, Pelosi đã chỉ trích đảng của bà vì đã không giảm được tội phạm trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.
“Đó là một vấn đề phải được giải quyết sớm, không phải 10 ngày trước cuộc bầu cử,” Pelosi nói khi chỉ trích Thống đốc New York Kathy Hochul. “Thống đốc đã không sớm nhận ra rắc rối ở đâu.”
Sau đó, nhà lập pháp Đảng Dân chủ lập luận về các thuyết âm mưu xung quanh chồng cô và vụ tấn công bị cáo buộc đã biến nhà cô thành "hiện trường vụ án" dẫn đến việc cô mất quyền diễn thuyết.
“Thực tế là họ đã đuổi theo tôi và sau đó đánh anh ta,” Pelosi nói với NYT. “Anh ấy là một người mạnh mẽ, lực lưỡng. Điều này đã được khó khăn. Sẽ mất khoảng ba hoặc bốn tháng nữa trước khi anh ấy thực sự trở lại bình thường.”
Con gái của Pelosi, nhà làm phim tài liệu Alexandra Pelosi, tuyên bố vụ bê bối đã khiến mẹ cô thực hiện lễ trừ tà, một thực hành tôn giáo được sử dụng để đuổi ma quỷ hoặc các thực thể tâm linh ác độc khỏi một người hoặc không gian được cho là bị chiếm hữu, trong các ngày lễ.
NYT đưa tin: “Alexandra, luôn là người đại diện cho siêu nhân của mẹ cô ấy, đã thẳng thừng hơn.
“Tôi nghĩ điều đó đè nặng lên tâm hồn cô ấy. Tôi nghĩ cô ấy cảm thấy thực sự có lỗi. Tôi nghĩ rằng điều đó thực sự phá vỡ cô ấy. Trong Lễ tạ ơn, cô ấy có các linh mục đến, cố gắng trừ tà trong nhà và tổ chức các buổi lễ cầu nguyện,” Alexandra nói với ấn phẩm.
Theo Sở cảnh sát San Francisco, David DePape đã đột nhập vào nhà Pelosi và được cảnh sát nhận dạng trong dinh thự vào khoảng 2:30 sáng ngày 28 tháng 10. DePape được cho là đã vào nhà Pelosi qua cửa kính phía sau rồi vào phòng ngủ nơi Pelosi đang ngủ.
Paul Pelosi sau đó được cho là đã cố gắng sử dụng một chiếc điện thoại đặt trong thang máy trong nhà, nhưng DePape đã chặn anh ta thực hiện cuộc gọi. Paul Pelosi sau đó đã trốn vào phòng tắm và gọi 911, theo Luật sư Brooke Jenkins của San Francisco.
Cảnh sát đến hiện trường và thấy Pelosi và Depape đang vật lộn với một cái búa. Cảnh sát yêu cầu những người đàn ông bỏ búa xuống khi DePape bắt đầu tấn công Pelosi.
DePape đang phải đối mặt với một loạt các cáo buộc nghiêm trọng bao gồm cố ý giết người, trộm cắp khu dân cư, tấn công bằng vũ khí chết người và lạm dụng người lớn tuổi. Anh ấy đã không nhận tội.