Quote:
Ông Kissinger cho rằng trước khi chiến dịch quân sự của Nga diễn ra, ông phản đối ý tưởng Ukraine trở thành thành viên NATO bởi điều đó có thể dẫn đến xung đột. Nhưng hiện nay, ông nhận thấy không có lý do gì để Kiev không thể trở thành thành viên của liên minh.
|
Con rắn Kiss này già quá không lột xác được nữa, không thành tinh mà trở thành lú lẫn.
Đã 10 tháng trôi qua và Ukraine vẫn còn đang là thành trì chống Nga, hôm nay các quốc gia khác hơi đâu xung phong nhảy vô hứng đạn giùm làm gì?
Cứ tiếp tục công thức 10 tháng qua, tiếp máu cho Ukraine chết tiếp và Russia mệt lè lưỡi ra tiếp. Nghe có vẻ độc ác nhưng bàn cờ này thế trận từ đầu đã là như vậy, dính vô là chít ngắc!
Nên không cần hứa hẹn thành viên NATO gì ráo, cứ hứa rằng mai này chiến thắng sẽ giúp Ukraine tái thiết quốc gia. Mỗi người trên thế giới ai giúp sẽ móc túi ra vài đồng lẻ hao tốn là chuyện tất nhiên không sao hết, miễn sao Russia sặc gạch đói lả ra là được rồi, xấu hổ rút về như con chó nhỏ ướt mưa không còn hung hãn nữa.
Còn nếu như Nga giỏi quá gồng hết sức nuốt luôn Ukraine thì cứ làm đi. Nhưng, Nga sẽ phải ôm cái nùi giẻ tan hoang Ukraine đó luôn, một cục than đen thui do chính mình ra tay đốt rồi cũng có mỗi cô đơn chính mình phải dựng nó lên lại, vài chục năm sau chưa chắc phục hồi nổi. Loạn lạc triền miên chống đối nơi mới tiếp thu về thì cũng mệt mỏi vô cùng. Và Putin cũng sẽ qua đời... soon.