Quote:
Bắc Kinh gặp lũ rất lớn 5 lần, úng lụt nghiêm trọng 30 lần. Những trận lũ lụt này khiến nhiều nhà cửa bị phá hủy và gây thiệt hại về người. Thậm chí tường thành Bắc Kinh cũng bị sập một lần vì nước mưa xói mòn. Mặc dù vậy, Tử Cấm Thành vẫn bình yên vô sự.
|
Tử Cấm Thành nằm ở khu vực khó ngập.
Những lần ngập nước hiếm hoi thì ngay vị trí đó cũng không trầm trọng, mực nước chưa dâng cao đến mức báo động thì đã được cho thoát nước qua đường huy động công dân Tàu.
Ngàn ngàn người Tàu bị bắt đến dùng thau hì hục múc rãnh đưa đi nơi khác thì làm sao mà ngập.
Đến ngày nay đã được xây thêm hệ thống cống ngầm với các ống thông hiện đại để thoát nước. Là nhờ kỹ thuật hôm nay chứ không phải được khéo léo tính toán từ xưa.
Tàu chỉ giỏi nói láo để phịa rằng tổ tiên chúng tôi thông minh, nhưng nếu tài ba thế đó thì tại sao lại để cho xảy ra cả một thế kỷ hàng hóa "Made in China" nhục nhã như vậy.
Quote:
Một nhân viên làm việc tại Cố cung vài năm trước đây từng chia sẻ với China Daily rằng, nhờ hệ thống thoát nước cổ xưa, Tử Cấm Thành có thể thoát lũ chỉ trong vòng 20 phút.
|
Tui không biết chuyện đó là sao, nhưng thấy khó mà tin nổi đám dân đó.
"Nhân viên cố cung" nào mà dám hả họng ra nói lép nhép cho China Daily tự ý đăng lên?
Tui nghi là chỉ có trung ương Đảng CS Trung Quốc giao nhiệm vụ cho China Daily viết như vậy thì có.