Việt Cộng đâu biết nhục, lúc nào cũng cứ bố láo bố lếu huyênh hoang là đất nước ta giàu và đẹp cái gì cũng nhất thế giới hoặc là nhất Đông Nam Á. Đến khi có chuyện cần chúng bỏ tiền ra cứu dân thì chúng lại xuống nước xin đồng bào thông cảm nhà nước ta còn nghèo. Ăn nói trớ trêu là cái thằng Việt Cộng. Việt Cộng nói riêng (Cộng Sản nói chung) chuyên đả kích phong kiến, quan liêu chứ thật ra chúng mới là chúa quan liêu, phong kiến. Quan chức VC thì khi lũ lụt phải có người cõng khi xuống xe hơi để khỏi bị ướt chân. Còn thằng Kim Jong Un thì ngồi trong xe và có một đám cận vệ phải chạy bộ theo xe của hắn. Đ M Việt Cộng, Đ M Cộng Sản.
Last edited by cukha; 11-20-2022 at 02:20.
|