Quote:
|
Ông Nawat: 'Tại sao kiện tôi mà không có số điện thoại của tôi'
|
Tên Nawat này tối ngày cứ cầm cái mic giả nai làm như con gái ngây thơ õng ẹo hoài. Cầm phone cứ bái theo tư thế lạy Thái thành khẩn lắm mà nói chuyện gian xảo hết biết.
Lão kia kiện, chứ không cần hỏi xin số phone để gọi rủ hắn ra hẹn hò yêu đương.
Và người ta có đầy đủ số phone địa chỉ cả giòng cả họ của Nawat luôn thì có, nhưng mấy cái đó chẳng để làm khỉ gì cả, chối cãi bằng cái chuyện vặt cải lương số phone số pheo chi cho mất thì giờ.
Quote:
|
đại diện công ty xổ số phủ nhận thông tin ông Nawat đưa ra. Người này cung cấp các bức hình chụp cùng ông Nawat và khẳng định họ gặp nhau trong mọi hoạt động, sự kiện của Hoa hậu Hoàn bình Quốc tế.
|
Sau đó thì không thấy hắn chắp tay lạy tạ cầm mic hay cầm phone nhõng nhẽo gì thêm.