Quote:
Originally Posted by laongoandong
Chuyện này có thật 100 phần trăm. Tui mà nói láo thì thằng tổ sư của mấy thằng bò đỏ mất nết ở trong này nó đội mồ sống dậy chửi tui. À mà thằng Hồ chó không có ở trong Ba Đình đâu , Xác của nó ở Ba Đình là bằng sáp thôi.
Các vị cư để cho mấy thằng mất nết ra mặt ở đây để cho mọi người so sánh và thấy rỏ loại người do đảng CS giáo dục như thế nào, chửi bới như bọn đá cá lăn dưa mất dạy.. như thế để cho các em nhỏ đang lớn sẽ hiểu và so sánh với những người ngoài đảng vá các nước văn minh khác ra sao. Chỉ tội cho những người VN đứng đắn phải chịu sự chê bai của cộng đồng thế giời và xấu hổ khi mang hộ chiếu VN. Ví dụ qua Japan thì sẽ ô nhục thế nào..
|
Nói đến chuyện này thì mình nhớ lúc Trại cải tạo ở KATUM , lúc đó có 3 thằng quản giáo nó sắp xếp rồi hỏi ai là nhảy dù , bộ binh , TQLC , an ninh quân đội etc ... đứng sang một bên vì chúng nó không muốn cùng một binh chủng ở cùng lán trai nên nó chia ra .Tới lúc đó mình cùng 3 người bạn cùng binh chủng nó hỏi .3 người này ở binh chủng nào . Người đứng bên cạnh trả lời nhanh nhẹn BCD 81 .3 thằng quản giáo ngớ ngẫn làm mình cũng ráng ôm bụng cười .Phải chi thằng bạn nói cha nó ra Biệt cách dù thì xong chuyện .Cuối cùng chúng nó nằm đầu tụi này không cho ăn mất một ngày .Pà mẹ chúng nó KKK
__________________
LOÀI KHỈ TRỞ THÀNH LOÀI NGƯỜI MẤT TRIỆU NĂM
LOÀI NGƯỜI MUỐN TRỞ THÀNH LOÀI KHỈ TRƯỜNG SƠN HÃY GIA NHẬP ĐẢNG CS VN
HÃy CÓ Ý THỨC HỆ TỰ HỎI " TÔI ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC , ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO TÔI