Quote:
Originally Posted by djviet
Đãng DC làm kịch bản tấn công ông già Paul này dở ẹt. Nhà bà Pelosi được bảo vệ ngày đêm 1 con kiến cũng không vào được, vậy gã này ở đâu trong đó ( phải có người mời vô). Khi bị CS bắt cả 2 người còn mặc quần sì ( vậy cả 2 đang làm gì ). Thằng này lớn con như vậy mà đánh ông già bằng búa mà không chết ( xin lỗi chắc là đang gãi cho ông chắc ).
|
Có thể như vậy, thực sự tui không biết.
Dù sao thì tên cướp này cũng đã nhận tội và tự khai rằng là cuồng Trump theo QAnon, hắn thù bà Pelosi vì bã chống lại Trump nên tìm giết bã. Và hắn cũng đã năn nỉ xin tha cho vụ hành hung ông chồng, không phải mục đích của hắn, chỉ là do hắn đang phê thuốc chứ không phải cốt ý có âm mưu. Hên là hắn say xì ke nên không còn đủ sức giết người mà thôi.
Hắn đã cung khai rồi, thì cái chuyện vu khống cho hắn làm người DC đóng vai khổ nhục kế ngậm máu phun người, tui thấy chuyện bịa đó thì các cuồng hơi khó nhai.
MÀ NGAY CẢ GIẢ SỬ ĐÚNG LÀ HẮN ĐÓNG KỊCH THÌ SAO?
Thì ta thấy hắn đã làm một việc xấu để vu vạ cho cuồng Trump! Một việc làm mà cả đôi bên cùng biết là xấu.
Thế thì tại sao các cuồng lại khăng khăng bênh vực rằng hắn tìm giết Pelosi là chuyện đúng?
Cho nên thôi các cuồng hãy nín đi đừng có khen cho hành động đó nữa, ít ra cả đôi bên đều đồng ý một điểm này, đó là:
"Đứa nào rình lén tấn công đối thủ là bà Pelosi vì mình thua trận, đó là hành động tồi bại, và nó chỉ là một đứa khốn nạn chó đẻ nhục nhã mà thôi!"
Dù là DC hay CH làm điều đó, dù là giả dạng để vu khống qua bên kia, hay là để vu khống ngược lại bên này, đều là đốn mạt.
Cả đôi bên mọi người đã nhìn ra và có chung ý kiến vậy rồi, thôi không có gì tranh luận nữa áhahaa....