Rất tiếc là ngay ở Mỹ này, vẫn còn có kẻ còn muốn "ăn mày dĩ vãng", luôn sống trong ký ức xa xưa, mù quáng, a dua chạy theo hình tượng một người hoàn toàn mất nhân tính, vô liêm sĩ, ngạo mạn đến khó tin! Mà quên rằng, lịch sử nước Mỹ đã sang trang mới, dân Mỹ ít nhiều đã tỉnh ngộ, sáng suốt hơn cách đấy vài năm về trước khi lựa chọn ra vị nguyên thủ quốc gia thứ 46 của Hoa Kỳ là ông Biden. Và tình thế này không thể đảo ngược lại được cho dù đã và đang sử dụng đủ mọi cách và thủ đoạn bẩn thỉu để bôi xấu, bóp méo sự thật và không nhìn nhận trách nhiệm về những việc làm tày trời chống đối luật pháp, chà đạp lên Hiến pháp Hoa Kỳ! Ngày Phán Xét đang đến gần, liệu "người gian liên tục mắc nạn" này có thể thoát khỏi sự trừng phạt của lẽ phải và công lý hay không, hãy cứ đợi đấy!!!
|