Quote:
Trong lúc hai người chiến đấu với nhau, Bàng thò ngón tay vào trong váy, đụng vào quần lót ở chỗ kín. Bị anh ta chặn lối thoát, cô gái không có ý định bỏ chạy vì biết mình không thể chạy nhanh hơn gã đàn ông đang lên cơn cuồng.
|
Cô gái này chắc có đọc báo tiếng Việt, có chút hiểu biết về dân cuồng.
Quote:
Nói với quan tòa qua một thông dịch viên, Bàng lên tiếng xin lỗi và mong được tòa khoan hồng. Anh ta nói, “Tôi mong ước được về Việt Nam càng sớm càng tốt để chăm sóc hai đứa con của tôi.”
|
Mấy thằng cuồng này ở đâu cũng vậy, ngu gì đâu...
Nó tưởng bở cứ ra tòa hễ khóc một màn cải lương
"xa quê hương nhớ vợ hiền con nhỏ" thì sẽ được mấy tên Tàu Sing "khoan hồng dung thứ" cho.
Có con nhỏ mà lên cơn heo thì càng cần phải quất cho nó mấy thêm mấy hèo.