Quote:
|
“Ở Canada ϲon ոցười ϲó vẻ gần gũi, bìոh dân, an phận hơn, không ϲần quần quật ʟàm thật ոhiều suốt ոցày ᵭể ʟօ ϲhօ miếng ϲơm maոh áo. Còn ở Mỹ ϲó vẻ không ᵭược ʟười biếng, không ᵭược ϲhậm bước nếu không thì bị bỏ ʟại phía sau. Khi ϲòn ոhỏ ở Canada ϲhưa vàօ showbiz ϲuộc sống bìոh an hơn ոhiều, qua Mỹ Tâm ᵭoan phải ϲhạy show, ʟօ ϲhօ ϲác ϲon nên rất tất bật”.
|
Đây là bà Tâm Đoan so sánh lúc còn đang độc thân và lúc đã có chồng con, cộng thêm lúc chưa đi làm so với lúc chạy show.
Không có liên quan gì đến Canada và USA cả.
Thời gian sau bã khổ cực bận rộn là do cần phải lo cho con cái vừa cần phải hát hò, ở Canada với cuộc sống showbiz + family như vậy thì cũng hộc máu ra chạy ná thở chứ không có hơn gì USA cả.
Trừ khi bã quăng bỏ hết chồng con sự nghiệp rồi nằm è ra đó không làm gì cả thì họa may ở Canada mới khác. Nhưng chỉ khác ở chỗ là được nuôi ở mức căn bản nhân đạo đời sống một con người, mức độ tạm nói là khá hơn rất nhiều nước khác. Nhưng nếu có khả năng thì không ai chấp nhận cuộc sống đó cả.
Sau nhiệm kỳ Trump nước Mỹ te tua, thêm biến động thế giới chiến tranh tán loạn, đám báo sẵn dịp bèn tung bài ra có ông này bà kia nói thế này thế nọ để chê bai chọc quê người VN ở Mỹ, hết chuyện 10 người đi Mỹ 9.5 người muốn bỏ về VN, khích bác kiếm trả lời câu view vậy thôi. Người VN ở Mỹ thiếu gì người sống đầy đủ dư dả, bù lại kẻ khó khăn chật vật cũng đầy cả ra. Các chú thím cuồng nghèo đói đau đớn mỗi lần giá xăng tăng... nhìn thấy vậy chúng bèn khích cho vài câu là tức quá chửi om sòm cả lên hahaaa...