Quote:
Originally Posted by trungthuc
Vậy thì lời nói và việc làm của "kẻ thua cuộc" đem ném vô đâu??? Không lẽ đi "lọng kiếng và thờ cúng đốt nhang đèn hàng ngày" hay sao?? Người ngay sao lại bị "mắc nạn" liên tục như vậy, chắc là tên "phù thủy" này gớm ghiếc lắm cho nên thiên hạ cứ xúm vô để "săn lùng"?? Nên tôn trọng SỰ THẬT, nếu có vấn đề gút mắc trong đó, vậy xin mời người "mắc nạn" thuê ngay luật sư "triệu đô" để kiện cáo cho ra lẽ, phen này đòi vài trăm triệu, liệu có ai còn dám "viết láo, nói bậy" nữa hay không??
|
Chính xác, hay, có lý...



:handshak e: