Một tay ngạo mạn, hống hách chẳng khác nào "kẻ thua cuộc" mà người Mỹ từng biết rõ trước đây, chuyên giở chiêu trò "tà đạo" để phá rối thiên hạ, điển hình mới đây là "chiêu trò thâu tóm Twitter" của ông ta. Chỉ vì muốn "trà thù" cho "kẻ thua cuộc" bị "đá đít" ra khỏi Twitter mà Musk bày ra mưu kế làm bộ mua lại mạng xã hội này, xong viện cớ láo khoét này nọ để thoái thác không chịu mua nữa, khiến cho Twitter bị thiệt hại khá nặng, giá stock bị tụt thấp khá nhiều. Trong tháng 10 này tòa án sẽ xét xử vụ này, sau khi đã từ chối gia hạn ngày ra tòa của đám luật sư ông Musk (một chiêu trò thường thấy ở bọn vô liêm sĩ để cố tình "câu giờ"), cùng lắm ông ta sẽ thỏa thuận nộp 1 tỷ USD "tiền ngu" chi trả cho Twitter để chơi chiêu "tà đạo" này, tính ra đâu có bị "sứt mẻ" gì nhiều so với với cả gần 200 tỷ vốn liếng!!
Thật khó hiểu từ một tay "vô danh tiểu tốt" mà chẳng có một ai biết đến, nay lại trở thành người giàu nhất thiên hạ, không biết có "bàn tay phù phép" nào đã tạo dựng ra hình tượng này hay không???
Bây giờ, lại bày trò "góp ý" để giải quyết cuộc chiến xâm lược của bọn Nga mà trong đó ông ta kêu gọi Ukraine phải "đầu hàng" bằng cách phải "dâng đất vĩnh viễn" cho Putin, giữ thể chế trung lập và ngoan ngoản tuân theo mọi sự áp đặt của bọn Nga. Một lập luận về chính trị thật ấu trỉ và mất dạy của kẻ "2 mặt", vì lời nói của ông ta không bao giờ đi đôi với việc làm giống y như "kẻ thua cuộc" vậy!! Cứ nhìn bộ mặt hất lên của Musk là biết rõ bản chất thật sự của ông ta rồi, không cần phải thêm bớt dài dòng cho vô ích, vô bổ!!
Last edited by trungthuc; 10-04-2022 at 22:43.
|