Ở đâu cũng có người tốt kẻ xấu sống lẫn lộn, lắm khi chỉ vì món lợi nhỏ nhoi cũng có thể thể biến người tốt ra tay thực hiện chuyện xấu. Trước đây, tôi có quen nhiều người bạn đi giao báo, tiền công rất ít ỏi, chỉ mong đến dịp cuối năm khách hàng tặng tiền bo, ký check hay bỏ tiền mặt và gởi qua bưu điện. Tiếc thay, trong giới nhân viên giao thư, có kẻ cả gan xé thư, lấy tiền mặt (đôi khi chỉ có 5 USD), lấy tấm check, cạo sửa tên và đem bỏ vô trương mục của mình, đây đúng là hành vi vô lương tâm và bất nhân thật đáng trách!! Thậm chí chúng còn đembỏ trở lại những thư đã bị xé rách này, đúng là đám bất nhân, khả ố vô cùng!
Còn đám nhân viên Bưu điện này thật lì lợm, dám lấy cắp thẻ credit để đi mua sắm vô tội vạ và bán lại để thu một số tiền bất chính lên cả cả bạc triệu, mà chúng quên rằng, trước sau gì cũng bị vạch mặt, truy tố và ngồi gở lịch lâu dài về tội tham lam vô độ này!!
Last edited by trungthuc; 10-03-2022 at 20:46.
|