Thật ra, khi muốn lý giải một sự kiện, một vấn đề gì, ai cũng muốn nói tốt về cá nhân mình, về những cống hiến của bản thân trong quá khứ để chứng mình rằng, "mình là người của công chúng" và thiên hạ nên ngã mũ chào đón những "đóng góp để đời" của mình với sự ngưởng mộ và tôn vinh.
Tiếc thay, vấn đề ở đây là phải tự biết mình là ai, xuất thân từ đâu, đang đứng ở đâu, trước đây có tham gia hay đóng góp ít nhiều cho chế độ, guồng máy chính trị này hay không. Nói cụ thể hơn, đã có vô đảng chưa, có tấm thẻ đỏ để che thân hay chưa vì mọi câu chuyện đều bắt đầu từ bước đi đầu tiên này. Thậm chí, khi đã thề tuyệt đối trung thành rồi, còn phải biết tìm đúng chổ đứng, chổ dựa để tiến thân, kẻo chọn sai, kết bè phe nhóm đang bị "thất sủng", không khéo sẽ "thân bại danh liệt" trong nay mai.
Đã vậy, cần phải tự "bịt mồm" lại, nên lựa lời mà nói, kẻo dể gây ra ngộ nhận, bị "quy chụp chống đối với đảng và nhà nước" thì nguy to!! Nói chung, cũng vì đồng tiền mà nhiều người vẫn còn dại dột dấn thân vào "hang cọp" và đón nhận hậu quả tuy là ngoài ý muốn, nhưng đó là chuyện không thể tránh khỏi. Đau thay!
|