Ở đời, nếu biết thì hãy nói (và chỉ nên nói đúng sự thật), không biết thì đừng nên đoán mò mà phải "dựa cột mà nghe" (để khỏi té ngã do cái ngu xuẩn của mình). Chuyện lớn sẽ không có ai bận tâm để hỏi thăm ý kiến của mình đâu (mà phải "dàn dựng" ra chuyện "thăm dò ý kiến" này nọ). Tất cả đều tùy thuộc vào phán quyết cuối cùng của giới SIÊU QUYỀN LỰC (muốn biết họ là ai, vô Google Search, sẽ lòi ra). Cứ luôn miệng nói xàm, e khó tránh được "khẩu nghiệp"! Nếu không tin, thì hãy nhìn vào "kẻ thua cuộc" đang "mắc nạn" đủ trò, liêu phen này có thoát khỏi con virus LẺ PHẢI & CÔNG LÝ hay không, xin theo dỏi trong nay mai!!
|