Vì hám danh mê tiền nên các cô gái trẻ đẹp sẳn sàng đánh đổi thân xác để phục vụ thú tính cho bọn "quỷ dâm dục" này, một câu chuyện thường nghe thấy trong giới điện ảnh và nghệ sĩ nói chung. Đến khi không được "đánh bóng" lên ("lancer" theo tiếng Pháp) nên ôm hận để tìm cách trả thù bọn "dâm ô" này. Muốn thưa kiện phải có bằng chứng cụ thể, chớ chỉ có nói là "bị mò mẫm chổ này chổ kia", e không đủ yếu tố xác thực. Hãy chơi cái chiêu "độc" này mà một vị T.T. trước đây tưởng bị "lột áo" do con "nữ yêu" này (xin được giấu tên) được gài để làm trò "thổi kèn" này: lấy khăn chùi tinh dịch của kẻ dâm dục còn sót lại để sau này đối chiếu với DNA là không bao giờ thoát tội "cưỡng dâm" được!!
|