09-16-2022
|
#13
|
|
R8 Võ Lâm Chí Tôn
Join Date: Jul 2020
Location: California
Posts: 12,127
Thanks: 424
Thanked 6,140 Times in 3,763 Posts
Mentioned: 18 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 393 Post(s)
Rep Power: 44
|
Quote:
Originally Posted by HonThienViet
Nhìn cách hành văn còn xài từ ngữ do VC ngồi trên đầu cha dạy dổ là biết thứ chuyên chạy ra hải ngoại đi chôm chĩa Dưa hấu do mấy cụ bà trồng rồi ,...
"bức xúc" ...bức xúc là cái quái gì ? bộ lúc mày xúc thằng hồ thì mày tự bức tóc hả mạy sao "bức xúc" vậy cà ...  
|
Thông cảm đi, "mấy em này" mới tốt nghiệp lớp 3 trường làng nên chữ nghĩa còn yếu kém, lắm khi đọc chữ mà còn đánh vần không ra, nên cứ để "nguyên si làm cảnh". Hơn nữa do thói quen lâu ngày cứ mở miệng ra là phải "mắng cha chửi mẹ" mới chịu, nhiều khi đầu óc điên tiết quá nên chỉ nói theo kiểu "3 que tầm phào" cho "đở tủi thân" vậy thôi!! Tưởng rằng "canh me" tung lên vài câu văn chữ nghĩa "nặng mùi giang hồ" này sẽ làm cho thiên hạ bị khiếp vía và sợ hải, e rằng, xin chớ đùa dai kẻo dính "khẩu nghiệp" là ngọng nghịu suốt kiếp này! Liệu có ai đứng phía sau để "đở đầu" hay không?? Hay là bọn này đã "chung chi đậm" nên mới được "xí xóa bỏ qua" dể dàng như vậy, vì ở "sân chơi" khác chỉ cần lên tiếng thóa mạ vô cớ người khác là bị "banned" vĩnh viễn giống như "kẻ thua cuộc" ở Twitter trước đậy vậy!!??? Thật khó hiểu quá!!
|
|
|