Quote:
Myles trước đó thụ án 4 năm 4 tháng tù vì tội hành hung và được ân xá từ tháng 8 năm ngoái. Lệnh ân xá của Myles từng bị thu hồi khi anh ta không trình diện với sĩ quan giám sát theo quy định. Tuy nhiên, hội đồng ân xá sau đó khôi phục quyết định trả tự do cho Myles.
"Hội đồng cho rằng anh sẽ không gây ra rủi ro không đáng có cho xã hội nếu được trả tự do theo luật định và việc ân xá cũng góp phần giúp anh tái hòa nhập cộng đồng với tư cách là một công dân tuân thủ pháp luật", hồ sơ ân xá cho Myles có đoạn.
Hội đồng ân xá tin rằng Myles sẽ tái hòa nhập cộng đồng
|
Cái hội đồng ân xá này coi như không xong.
Không phải làm sai chỉ một lần.
Bao nhiêu lần
"tin rằng" với lại
"cho rằng" của cái hội đồng này với 2 tên đó đều tanh bành.
Mà không chỉ riêng vụ này, còn bao nhiêu trường hợp khác.
Mấy bà già sồn sồn độ 50, 55 tuổi nhân viên của mấy cái hội đồng loại này, chồng thì đi làm nghề viết báo, vợ thì vô trại tù ngồi xuống phỏng vấn cố vấn rồi sanh ra an ủi thăm hỏi mấy tên tù 30, 35 tuổi, hay được chúng "an ủi" ngược lại lắm. Rồi chúng an ủi quyến rũ cho mấy bã "tin rằng" với lại "cho rằng" trong khi tim đang mê trí đang lú, thì mấy mụ tin rằng cần phải thả chúng ra.
Quote:
"Anh ta dễ dàng nổi giận khi say xỉn, nhưng lại là con người khác lúc tỉnh táo", hội đồng ân xá nói về trường hợp của Myles.
|
Vậy thử hỏi cái hội đồng ân xá này xem, khi nào thì nó say, và khi nào thì nó tỉnh?
Bắt nó phải tỉnh ở trong tù thì dễ rồi, trong tù không cho uống alcohol là xong.
Nhưng ra ngoài có cản không cho nó say được không?
Sức mấy làm được. Nên hội đồng ân xá đã thả hắn ra để hắn dễ say, dễ nổi giận, và thế là chúng nó phải theo bản năng mà giết người.