Có thể nói rằng, nhờ ông Gorbachev đã tĩnh ngộ sau khi đến viếng Hoa Kỳ mới khám phá ra bao nhiều sự bưng bít tinh vi của đám bộ hạ nhằm che dấu sự thật về nước Mỹ vào thời điễm đó. Khi bước vô các siêu thì với hàng hóa ngập tràn đủ loại, đi tham quan các công ty kỹ thuật và các nông trang có quy mô lớn của Mỹ, ông mới biết rằng, chế độ Xô viết mà ông đang cầm đầu đã quá nghèo nàn, lạc hậu đến đáng thương hại. Do đó mà ông quyết liết đấu tranh trong nội bộ, chứng minh cho họ thấy rõ sự yếu kém tai hại của khối Liên Xô với nước Mỹ và cuối cùng thuyết phục họ phải dẹp bỏ cái đảng CS chó chết này mới mong vực dậy đất nước Nga cùng với việc trao trả lại quyền tự quyết, độc lập cho các quốc gia thuộc khối Đông Âu.
Nhờ vậy mà Hoa Kỳ rảnh tay loại bỏ tên hung ác Saddam Hussein ở Iraq, thế giới được an bình hơn từ thập niên 90 đến lúc Putin sau khi nắm quyền hành đã giở trò đem quân xâm lược một số nước chư hầu củ, chiếm đóng trái phép bán đảo Crimea và nay đã giở trò xâm lược Ukraine với bom đạn giết chóc dã man dân Ukraine. Cho nên không có gì lạ lẫm khi Putin không hề bận tâm đến chuyện ông Gorbachev này chết và không cho tiến hành quốc tang như thường thấy. Một thứ "súc sinh đội lốt người" mon men cấu kết với bọn Tàu cộng nhằm làm bá chủ thiên hạ, liệu chúng sẽ tồn tại được bao lâu nữa, hãy chờ xem Ngày Phán Xét cuối cùng!!
|