View Single Post
Old 09-04-2022   #4
francesco
R6 Đệ Nhất Cao Thủ
 
Join Date: Jan 2007
Posts: 3,381
Thanks: 14
Thanked 616 Times in 449 Posts
Mentioned: 2 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 171 Post(s)
Rep Power: 22
francesco Reputation Uy Tín Level 3francesco Reputation Uy Tín Level 3francesco Reputation Uy Tín Level 3francesco Reputation Uy Tín Level 3francesco Reputation Uy Tín Level 3francesco Reputation Uy Tín Level 3francesco Reputation Uy Tín Level 3francesco Reputation Uy Tín Level 3francesco Reputation Uy Tín Level 3francesco Reputation Uy Tín Level 3francesco Reputation Uy Tín Level 3francesco Reputation Uy Tín Level 3
Default

Quote:
Originally Posted by trungthuc View Post
Bây giờ mà ngồi lại để phân tích, bàn bạc về chuyên người Việt dù đang sống trong nước hay ở hải ngoại đã có những kiểu cách xử thế, đối đáp với nhau trong sinh hoạt hàng ngày như thế nào, thì có viết cả ngàn trang cũng không thể diển tả ra hết.
Tuy nhiên, phải biết rõ cá nhân mình xuất thân từ đâu, thuộc thế hệ nào (trước hay sau tháng 4/75), có chính kiến ra sao, đó là những yếu tố ban đầu để xác định góc nhìn và quan điểm về nhân sinh quan, thế giới quan của mình. Kiểu lý luận chung chung sẽ không dẩn dắt đến đâu mà chỉ đưa đến những sự tranh cãi vô bổ, thậm chí chửi bới, thóa mạ nhau một cách vô lý và hèn mạt giống như hạng người vô học, xử sự theo kiểu "dân tứ xứ giang hồ"! (như chúng ta đã từng chứng kiến trong "sân chơi" này khi có sự phân biệt giữa phe này, phe kia).
Chúng ta không phủ nhận về những sự "thay da đổi thịt" tại VN khi thấy có nhiều cao ốc, chung cư sang trọng, đường xá mở rộng,... đang và đã được thực hiện ở đây, nhưng đó rõ ràng chỉ là cảnh "phồn vinh giả tạo" mà trước đây tôi và nhiều bạn đồng đội đã được "học tập" trong ngục tù lao động khổ sai của CS. Thử hỏi xem, những ai đang sinh sống, làm việc tại những nơi "hoành tráng", "nguy nga, lộng lẩy" có giá trị cả triệu USD?? Đồng ý là đời sống người dân có được nâng cao khi giới tư bản đổ tiền vào đầu tư sau khi đã tính toán lời lổ trong đó, nhưng phúc lợi xã hội ở đây chỉ có trên giấy tờ là nhiều, còn thực tế rất nhiều người vẫn còn sống trong cảnh cơ cực, đói khổ, trong khi một số ít khác cậy quyền cậy thế để làm giàu trên xương máu của đồng loại?
Còn nói về chữ nghĩa thì quả thật đúng là chuyện kinh hoàng với kiểu "chế chữ" đủ loại, viết tắt,... mà chúng ta bắt gặp hàng ngày khi lên mạng, khi đọc bài viết từ trong nước lẩn ở hải ngoại này. Xin đừng lý luận "cùn" rằng chúng ta cần phải thoát ra kiểu viết chữ theo Hán-Việt gì đó, tiếng Việt trước tháng 4/75 rất trong sáng, dể đọc, dể hiểu cho mọi người dù là người dốt chữ hay là kỹ sư, bác sĩ,...
Dù sống ở đâu chúng ta cũng cần nên trân trọng và giữ gìn sự trong sáng tốt đẹp đó của tiếng Việt mình. Thật là buồn cười khi nghe lập luận cho rằng,..(trích) "quy luật phát triển của tiếng Việt" cho dù "triều đại, thể chế, đảng phái,..có mất đi"(hết trích dẩn) là như vậy và quyết định này là do "100 triệu người đang sống ở VN quyết định"? Nghe sao mà tốt đẹp quá, trong khi thiên hạ bị "dị ứng" quá lớn với lối "chế chữ quái đản, ngu xuẩn" đến tận cùng như vậy!!!
Còn nói đến chuyện "chụp mũ" thì đúng là chào thua với người Việt mình khi muốn đả phá, chống đối những ai bất đồng chính kiến với mình. Thay vì từ tốn, giải thích thì hạng người này chỉ biết chủi bới, dùng lời lẽ thô tục để lăng mạ người khác mà quên rằng tự mình đã lộ mặt ra những người hoàn toàn mất tư cách, vô lối và khoác lác sống sượng đến khó tin.
Mổi người chúng ta là một cá thể độc lập, riêng biệt, tuy sống trong một cộng đồng, một dân tộc cùng một tiếng nói, nhưng do góc đứng của mổi người mà có cái nhìn nhận khác biệt nhau về nhiều mặt, âu cũng là chuyện thường tình, là quy luật của cuộc sống. Chỉ mong sao, trong cách đối nhân xử thế với nhau nên có sự hòa nhả trên tinh thần xây dựng sẽ tốt hơn là cứ "gấu ó", "nặng lời" với nhau một cách vô lối, vô bổ như đã thấy trong "sân chơi" này! Mong thay!
Vài lời góp ý và xin cám ơn đã đọc.
bai viet hay,chinh xac
ngon ngu Viet truoc 1975 rat phong phu ,ngon ngu bay gio thi DAO LON trang den
cach dung chu muon cho moi nguoi thay minh la nhung ke con do,cung phai,co le do loi giao duc da lam cho xa hoi dan dan tro thanh nhung ho RAC cua xa hoi.tom lai vietnam bay gio thi chang co bat cu gi co the so sanh voi cuoc song truoc nam 1975 ,cung phai,ho nam vung bao nhieu nam ,khong duoc den truong ,bay gio ho la nhung nguoi dieu hanh dat nuoc ,dung len may cao oc,nhap cang vai chiec xe roi chup hinh khoe len mang xa hoi...ho cho la vietnam dang phat trien .toi DAM noi voi cac ban NEU Viet kieu khong gui tien ve Vietnam nua thi trong vong 3 nam viet nam se khong con loi thoat
francesco_is_offline   Reply With Quote
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.10676 seconds with 10 queries