Thế hệ trẻ ở Nga ngay nay đã hiễu biết, "tĩnh ngộ" rất nhiều về sinh hoạt đời sống chính trị ở Nga sau khi khối Liên Xô bị tan rả và người dân ít nhiều có được quyền tự do hơn trước. Lối tuyên truyền kiểu bôn-sê-vích khi xưa đã không còn hợp thời nữa vì đảng CS Nga đã tuyên bố giải tán (dù cơ cấu guồng máy vẫn là thời Liên Xô), không còn loa tuyên truyền ầm ĩ khắp nơi nữa.
Chỉ có bọn chóp bu cầm quyền vẫn muốn duy trì sống "vinh thân phì da", "giàu sang bất chính", nên chúng kết bè kết phái theo phe nhóm đấu đá lẩn nhau trành giành quyền lực và xúi giục, ép buộc đám trẻ phải đem thân đở đạn cho chúng, người dân vẫn sống lầm than, đói nghèo. Thữ hỏi, ở đâu mà đám tỷ phú Nga lại giàu có kết xù, dám bỏ ra cả trăm triệu USD mua du thuyền sang trọng, biệt thư nguy nga ở nước ngoài để hưởng lạc kiểu "nhất dạ đế vương" như vậy, trong khi dân chúng thì "sống chết mặc bây", một thủ đoạn thường thấy ở các nước độc tài chuyên chế CS!!!
Cho nên do bí quá Putin cùng đồng bọn phải ra tay "vét cú chót", thằng nào còn cầm súng được là phát tiền, hứa hẹn đủ điều để chúng ra "hứng đạn" cho bọn chóp bu này!! Đau thay cho thân phận công dân trẻ nước Nga "vĩ đại"!!
|