Đây là fake news (tin bịa đặt hoàn toàn). Tôi sang Paris cả 30, 40 lần rồi. Tôi biết rất rõ vùng sông Seine gần nhà Thờ Đức Bà (Notre Dame De Paris). Điều vô lý là toilet đâu có xa gì với đường đi. Chỉ mở cửa là vào toilet rồi (đó là 1 phòng nhỏ ngay sát bờ tường) anh boyfriend phải đứng chờ cách đó chỉ 2 mét là cùng, làm sao thằng khốn nạn (chắc chắn là 1 thằng Mút Lim người Maroc hay Algerie gì đó) có thể hiếp dâm được? Vô lý. Tại Paris tụi tôi không bao giờ dùng toilet ngoài đường vì tốn tiền và rất dơ bẩn, bao giờ tụi tôi cũng vào nhà hàng Mc Donald, vừa free và rất sạch sẽ. Mc Donald rất thông dụng bên Paris, cứ vài bloc đường lại có 1 nhà hàng. Nếu không tụi tôi sẽ vào bất cứ tiệm ăn nào, order nước uống rồi dùng toilet của họ.
|