Quote:
|
Đà Nẵng: Phát hiện thanh niên lập công ty để buôn lậu sừng tê giác
|
Lại là Đà Nẵng quê hương thủ đô của Tàu trên đất VN.
Mấy chuyện này hễ xảy ra thì lại nằm ở Little Beijing.
Mấy thằng thanh niên vịt này mà
"lập công ty buôn lậu sừng tê" khỉ gì, chúng nó chỉ là "ruồi" của Tàu chọn lựa dựng lên đưa bản mặt ra chịu gió mà thôi.
Hàng nhập từ Africa về phải bị chạy máy và xét từng lần một, có hàng cấm không thể nào thoát khỏi phát hiện thì làm sao mở công ty được?
Nhưng chúng vẫn mở công ty buôn hàng lậu vì cái chuyện cấm, xét, bắt, vv... không có nghĩa lý gì cả và cũng không bao giờ bị gì hết.
Vấn đề chỉ là khi nào có "sự cố" lớn rồi bị hư bột hư đường ở mức độ cao hơn thì mới sanh ra chuyện.