Tôi qua Mỹ từ 7,1975 gia đình bảo trợ tôi là người gốc Anh, cha làm Luật Sư, cấp bậc trong quân đội là thiếu tá không quân, người vợ là giáo viên cấp ba, vậy mà họ dạy con phải biết tự lập, hai đứa chị và em trai sáng đi học, chiều về đi gõ cửa từng nhà bán bánh ngọt "donuts" họ nói với tôi là phải biết dạy con phải tự lập, kiếm tiền không phải để. Nếu như ở VN thì để con ăn chơi xả láng, mà còn dính vỏ xi ce ma túy nữa. thi đại học không rớt, thì cha mẹ bỏ tiền mua băng cho con, khi ra đời làm việc thì chạy mạnh, hối lộ, áp bức dân nghèo, làm bất cứ thủ đoạn gì miễn tiền thu về là được.
|