Thiệt hại thảm khốc nhất của Nga trong những ngày này chính là việc Putin đã mất hai chỉ huy cấp cao nhất của mình chỉ trong một ngày trong một vụ phục kích cây cầu kinh hoàng ở miền đông Ukraine, một nhóm các nhà báo độc lập làm việc ở cả hai bên trong cuộc chiến đã tuyên bố.
Phía Nga đã xác nhận cái chết của Thiếu tướng Roman Kutuzov vào Chủ nhật, nhưng các báo cáo mới hôm thứ Hai cho biết Trung tướng Roman Berdnikov đã bị giết cùng ngày trong một cuộc tấn công do lực lượng của Kyiv thực hiện .
Có ý kiến cho rằng tốc độ bất thường mà cái chết của Kutuzov được Matxcova xác nhận là một nỗ lực nhằm che đậy cái chết của Berdnikov, 47 tuổi.
Cách đây chưa đầy một tháng, trung tướng Berdnikov là chỉ huy lực lượng đặc nhiệm của lực lượng vũ trang Nga ở Syria, sau đó ông được chuyển đến phụ trách các lực lượng của Putin và của Cộng hòa Nhân dân Donetsk [DPR] ở Donbas.
Nếu cái chết của ông được Matxcova xác nhận, ông sẽ là vị tướng thứ 12 đã thiệt mạng trong cuộc chiến.
Điều đó có nghĩa là hai trong số các chỉ huy cao cấp nhất của Nga ở Donetsk đã bị tiêu diệt trong một cuộc tấn công trong một thất bại đáng kinh ngạc và đáng xấu hổ đối với Putin.
Ngoài ra, cho đến nay, ít nhất 49 đại tá đã thiệt mạng trong cuộc chiến với Ukraine.
saigon post
__________________
|