Quote:
Tran thừa nhận với các viên chức của Cơ quan Cá California rằng anh có 92 chiếc bẫy trong khu vực và anh không biết việc đánh bắt bị cấm ở đó. Anh ta nói với các viên chức động vật hoang dã rằng anh ta không biết những hạn chế áp dụng cho anh ta và yêu cầu sự khoan hồng. Trần đã có giấy phép đánh bắt cá thương mại từ năm 1993, đơn kiện cho biết.
|
30 năm hành nghề ở đó rồi mà mấy tên mít ghẻ lúc nào cũng viện cớ là
"Em ngu quá không biết ở đó bị cấm dù tất cả các người khác đều biết!"
Quote:
Tran bị cáo buộc đã mắc phải 22 cái bẫy còn lại bất chấp các viên chức cảnh báo anh ta không nên làm vậy.
|
Vậy là tên này còn phải bào chữa thêm rằng
"Bị cảnh báo nên biết rồi cho nên em vẫn không biết!"