Thầy của thèn chệt cộng mà còn làm đạn lép, ko chính xác thì nói chi thèn ăn cắp chệt , chỉ giỏi sủa , mà ko dám cắn ... tuyên truyền nhát ma ! mọi người còn nhớ là khi gần 30/4/75 thì thèn vc, nó tuyên truyền với dân Sài Gòn là sẻ giựt móng tay dài của phụ nử , bắt nử sinh lấy nhửng thèn thương phế binh vc ko ?? sự thật là vc thì làm gì có thương phế binh ???? chết hay bị thương củng bị đồng đội nó đâm cho chết để khỏi mang theo, hại đối phương phải chôn vô nhửng hố vô danh, 45+ năm nó có nổ lực xác định thây ma của nhửng thèn nầy để trả về cho gđ nó không ????? Nhìn lại chiến sự nga-Ukraine thì thấy nó từ chối và có nhận thi thể của nhửng thèn nga xâm lược để trả về cho gđ ko ???! chỉ đem xác mấy thèn tướng bất tài mà thôi ...... đùng bao giờ tin nhửng thèn cs vô nhân tính nầy !!!
|