Qua những sự việc đau buồn từ trong vòng hai năm nay, và nhất là những vụ xả súng hàng loạt. Nếu mọi người cùng nhìn kỷ vào vấn đề sẽ thấy một điều tương tự, đó là từ trầm uất mà ra.
Chuyện này rất dễ xảy ra cho lứa tuổi thanh thiếu niên, và cũng ảnh hưởng không nhỏ đến vấn đề công ăn việc làm, hoặc là vấn đề tài chánh gia đình. Mọi người đã bị giam lỏng trong thời gian qua vì cúm Tàu. Với lứa tuổi trung niên hoặc cao hơn thì còn có thể tự khống chế trong không gian buồn tẻ. Nhưng với các em nhỏ thì sẽ dễ dàng trờ nên tự kỷ khi phải chỉ có thể chung sống với cái mask và không gian u tịch.
Trầm cảm là một trong những nguyên nhân chính đã gây ra rất nhiều chuyện bất đặng đừng trong suốt thời gian qua, và đây là một chuyện đáng buồn. Những con người bình thường bổng dưng trở nên tẻ nhạt và cô độc về mọi mặt thì sẽ có những ý nghĩ sai lệch trầm trọng.
Thay vì được tung tăng đến trường và vui vẻ cùng bạn bè, các em đã phải đối mặt với một thế giới nữa chính nữa tà. Thậm chí còn phải đối mặt với sự tan vỡ trong gia đình vì bất cứ lý do nào. Đây chính là lúc mà mọi người cần những vị bác sỹ phân tích và luận ra những phương cách để có thể giúp họ, nhưng hoàn toàn không có. Nếu có thì cũng chỉ là loại như Fauci, ngoài kêu chích ngừa thì chẳng làm cái chó gì cả.
Không những vậy, mà tác dụng của thuốc trị trầm cảm mà đám trẻ sử dụng trong thời gian qua là "Cần Sa". Loại độc phẩm này giúp họ mất đi cảm giác cô đơn, buồn chán, nhưng sẽ gieo vào trong đầu họ những cảm giác rất đáng ngại. Đó là "No Fear".
Thay vì điều tra nguồn gốc của những gì gây ra bạo loạn, thì đám khốn nạn "Dân Chủ" lại muốn sử dụng những chuyện này thành món vũ khí để kêu gọi bạo động. Lương tâm của con người đang bị cái đảng chó má này lợi dụng trong mọi hoàn cảnh bi thương.
Tôi đang muốn gởi lời đến những ai đang ủng hộ cho cái đảng chó này hãy dùng một phút ngắn ngủi để suy nghĩ xem có đúng hay không? Con cháu của các vị đã có ai vướng vào tình trạng "Trầm Cảm" tương tự hay không, khi mà chúng không có không khí của lứa tuổi tung tăng bên trong cũng như bên ngoài sân trường?
Cái đảng chó đang lợi dụng tất cả những gì chúng có thể, mục đích là cướp đi quyền tự do của mọi người.
Thử suy nghĩ xem, khi mà chúng ta không còn quyền được nói, mà chỉ có quyền được nghe chúng nói. Hoặc là không còn quyền tự vệ, mà chỉ có quyền làm bia chịu đòn thì hai chữ "Tự Do" còn ý nghĩa chỗ nào? Và các vị cũng sẽ chẳng cần phải bôn ba đến đất Mỹ làm gì.
Câu chuyện 13 người lính Mỹ đã chết oan uổng tại Afghanistan có làm cho đảng chó xôn xao như những chuyện giết người vô cớ trong nước hay không? Họ hoàn toàn chưa hế nhắc đến,, nhưng câu chuyện của George Floyd thì họ mang lên xây tượng để có thể nhắc đến hoài. Các vị cũng được xem là con người, và cũng có hình hài cũng như khối óc của con người, nhưng tại sao các vị lại có lối suy nghĩ khác lạ hơn loài người vậy?
Tôi không phải chửi các vị đâu, mà tôi chửi cả ba đời của các vị, tại sao đời trước đã ngu như vậy thì còn đam mê tình dục làm gì để sanh ra thêm một đám khốn nạn như các vị vậy?
Hôm nay chửi đã rồi, nghỉ mệt chút mai chửi tiếp cái đám bợ đít Lừa. 
Huynh PK chửi nghe đã tai thiệt.
