Được biết mang bầu 18 tuần, 2 vợ chồng chị về Mỹ thăm gia đình và bị mắc kẹt do COVID-19. Tháng 3/2020 Việt Nam đóng cửa hàng không nên vợ chồng chị không thể về nước. Khoảng thời gian bầu chị rất stress vì dịch bệnh diễn biến phức tạp, lại không hợp khẩu vị ăn uống ở Mỹ, chị thèm món Việt phải cố gắng chịu đựng. Chưa kể ở Mỹ họ không siêu âm nên chị không hề biết mặt mũi con ra sao. Mãi đến khi thai được 37 tuần chị mới được siêu âm nhìn thấy con lần đầu tiên.
Nói xạo. Bên Mỹ này Siêu Âm (Ultra sound) là chuyện thường, bệnh viện nào chả có. Còn như thèm món ăn VN? trừ khi ở trong rừng? tiểu bang nào mà chả có người Việt mình. Tiệm ăn đầy rẫy có thiếu gì đâu. Ngoài ra chợ VN hoặc chợ Tầu tiểu bang nào chả có.
|