"hiện nay có khoảng 5,3 triệu người Việt Nam ở nước ngoài." Trong đó khoảng 5 triệu người không có quốc tịch VN. Những người này tuy có liên hệ với người Việt sống tại VN, và luôn luôn giúp đở họ bẳng mọi cách để đở khổ. Tuy nhiên, 5 triệu người này không có liên hệ gì đến nhà cầm quyền CSVN cả. Nếu họ có về VN thăm bà con hay bạn bè, họ sẽ bị đối xử như người nước ngoài - mọi chi phí sinh hoạt giả cả đều cao hơn bình thường, nếu cần đến các dich vụ y tế hay cơ quan nhà nước thì sẽ bị chặt chém thẳng tay, và dĩ nhiên không được quyền đứng tên sở hữu bất kỳ tài sản nào cả.
Việt Cộng luôn luôn dung chiêu bài chụp mũ "kiều bào VN" cho tất cả người nói tiếng Việt không sinh sống ở VN, lợi dụng lòng yêu nước để đem lợi về cho nhà cầm quyền CSVN. Chúng luôn luôn dùng chiêu bái "hòa hợp, hòa giải dân tộc" để chiêu dụ những ai nhẹ dạ. Hòa hợp và hòa giải chỉ là một chiều, có lợi cho chúng mà thôi.
Tóm lai, đã hơn 47 năm từ Tháng Tư đen 1975, hơn 5 triệu người Việt hãi ngoại vẫn còn nâng niu lá cờ vàng ba sọc đỏ là bằng chứng hùng hồn rằng mọi người đã thuộc nằm lòng câu "Đừng nghe những gì Công Sản nói. Hãy nhìn kỹ những gì chúng làm" của cổ TT VNCH Nguyễn văn Thiệu.
|