Cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông xả súng ngẫu nhiên ở Toronto, giết chết hai người đàn ông “hoàn toàn vô tội”.
Hôm thứ Ba 12/4, cảnh sát Toronto thông báo rằng Richard Jonathan Edwin, 39 tuổi đã bị cáo buộc hai tội danh sát nhân cấp độ một liên quan đến cái chết của Kartik Vasudev và Elijah Eleazar Mahepath. Vasudev, một sinh viên 21 tuổi của Đại học Seneca, bị bắn vào ngày 7 tháng 4 bên ngoài lối vào Glen Road dẫn vào Sherbourne Station, khoảng 5 giờ chiều.
Vụ nổ súng thứ hai diễn ra ở khu vực lân cận Dundas Street và George Street khoảng 48 giờ sau đó. Cảnh sát cho biết Mahepath, 35 tuổi, đang đi bộ trong khu này sau khi mua đồ tạp hóa thì bị nghi phạm bắn chết.
Các nhà điều tra nói rằng nghi phạm không nói năng gì với nạn nhân và thậm chí có thể không nhìn thấy mặt của họ. Cảnh sát cho biết nghi phạm sau đó đã bị bắt tại nhà ở khu Spadina Avenue và Bloor Street West vào đêm Chủ nhật.
Khi bắt giữ hắn, cảnh sát tìm thấy nhiều khẩu súng đã được nạp đạn tại nơi hắn ở, trong đó có cả một khẩu súng trường mà theo Cảnh sát trưởng James Ramer có thể “gây ra thảm sát lớn nếu được sử dụng.”
__________________
|