Viết bài phải nói cho rõ ai nương tựa ai...Trước đây một mình NQ chống chọi với hoàn cảnh cả nhà ăn bám vào người ca sỹ này từ người Mẹ ruột đến thằng em bất tài...Nhà thiết kế kiểu gì mà vẽ cho người chị bao nhiêu quần áo có thấy cái nào đẹp thành công đâu...Toàn là người chị phải mượn danh tiếng của mình để đưa thằng em lên nhưng quá kém tài nên chẳng lên nổi...Sau đó chuyển sang hát thì Chị cũng ráng nghe lời Mẹ giúp thằng em cho hát chung nhưng hát dở quá nên sợ kéo theo người Chị đi xuống nên ko trung tâm nào cho hát chung nữa...Cuối cùng thì lui vô thiết kế thời trang nhưng rồi ko kiếm được tiền về nhà ngồi chờ người Chị đi hát mang tiền về đến nổi người chị bị ước chế quá phải mượn rượu để qua ngày cuối cùng người chị bị ghiền rượu nặng...Giờ bài viết thử sưu tầm và nghiên cứu rồi viết ai dựa vô ai...
|