Vụ xét xử sai phạm đất đai ở Khánh Hòa: Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, bị VKSND tỉnh đề nghị phạt 6-7 năm tù; Lê Đức Vinh, cựu Chủ tịch UBND tỉnh và Đào Công Thiên, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh, mỗi bị cáo bị đề nghị 5-6 năm tù
Lúc cấu kết với nhau phá núi, xẻ đất, tươi cười hớn hở ăn chia với nhau. Khi bị bắt thì thể hiện bản chất “hèn” trước tòa bằng cách rơi những giọt nước mắt cá sấu, còn nói là hối hận để xin tòa khoan hồng.
Chưa hết, lại còn than thân trách phận.
"luôn dằn vặt, suy nghĩ và tự vấn vì sao số phận của mình lại rẽ sang một ngã rẽ bi thảm như hiện nay". Ông cựu Chủ tịch Nguyễn Chiến Thắng nói xong, khóc.
Trong lời nói sau cùng, ông Lê Đức Vinh - cựu chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa diễn kịch xúc động, nghẹn ngào nói, rất ân hận và mong muốn những lãnh đạo sau này tránh đi vào những lỗi lầm như ông để Khánh Hòa ngày càng phát triển tốt hơn, người dân có cuộc sống tốt hơn - Mong hội đồng xét xử phán xét bản án có sự khoan hồng để ông có cơ hội cố gắng cải tạo tốt, sớm trở về gia đình, chuộc lại lỗi lầm và hòa nhập cộng đồng.
Những vụ quan chức khóc trước tòa, đây không phải là các quan chức đầu tiên bật khóc khi phải đứng trước bục bị cáo. Như vụ Cựu Phó chủ tịch TP HCM Nguyễn Thành Tài bật khóc. Cựu Bộ trưởng Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh cũng đã từng khóc ngay tại tòa…
Sao các ông lãnh đạo bản chất đều ‘hèn” giống như nhau nhỉ?
Lê Ánh
__________________
|