Quote:
Originally Posted by tbbt
Trên răng... dưới………… mầy là ai là cái thá gì mà ra lệnh người nầy người kia phải viết tiếng Anh cho mầy đọc???
|
Vậy thì viết chữ Việt tiếp đi.
Tên cuồng tbbt này vui lắm, hắn nhào ra khoe tài khoe tướng múa may như lên đồng, rồi đến khi bị dập mỏ ác thì lại ú ớ thụt ngược lưỡi trở lại vô trong họng.
1) Trump bị chê bai, hắn tức điên tức dại quyết phò Trump chống cự, chống một hồi sau thấy các bằng chứng về Trump quá rõ ràng khó chối cãi, hắn trở ngược lại bảo rằng ta đây không còn thờ Trump nữa. Chơi trò lộn vua chối chúa kiểu đó xong là đầu hàng tỉnh bơ!
2) Khi chính hắn bị chê là đồ dốt nát thất học, hắn cũng tức trào trào lên nhào ra cự nự. Cự một hồi mà chỉ biết dùng một đống chữ của loài thất học nên hắn thấy cãi không nổi bèn thụt ngược lại bảo rằng do tớ đây chỉ mới học lớp 3 trường làng nên dốt, nhưng không được chê!
3) Nhận dốt xong, hắn vẫn còn tức nên khoe rằng lớp 3 trường làng chỉ là ở VN, chứ sang Mỉ thì hắn là bác sỉ kỉ sư
(chữ nghĩa của hắn thảm lắm, mỉ mỉ bác sỉ kỉ sư, gốc gác răng hô Trường Sơn khó dấu).
4) Mà bác sĩ kỹ sư kiểu gì, học ở Mỹ xong hắn lại không viết tiếng Anh được? Thay vì chữ Việt hắn dốt nên tui cho hắn cơ hội thế bằng tiếng Anh, thì hắn quằn quại, hắn quặt, hắn quẹo, xong thì hắn ẹo, hắn né... Hắn tìm đủ mọi cách để được dùng cái vốn liếng tồi bại tiếng Việt chỉ mới đến lớp 3 trường làng. Mà trong khi đó dùng tiếng Việt thì hắn đã bị "CƯỜNG ĐỊCH" dập cho tan hoang tươm cả mặt mũi phải chối cả cha, phải nhận là dốt... Vậy mà vẫn phải ráng dùng lại cái vũ khí mình "quá bệ rạc" là sao? Vì đó chính là cái tài sản tồi tàn nhưng độc nhất mà chúng có!
Hiếm thấy mấy tên lõi đầu đàng xó chợ nào quá cuồng quá dốt mà sức thì lại yếu nhớt như mấy cái tên già vô tích sự tục tĩu @
tbbt, @
HonThienViet này hahaaaa...
Các em bu bầy ruồi de facto cả đống lại mà sao chẳng làm gì nổi ai vậy cà? Gọi chung tên các bé ra cho nhập cục lại cho lên tinh thần đồng đội cá mè chửi tục đi, chứ để từng đứa đứng riêng lẻ thấy chúng lạnh lẽo run rẩy hèn mọn thảm thương quá.