04-01-2022
|
#3
|
|
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Jun 2007
Posts: 32,888
Thanks: 62,592
Thanked 62,777 Times in 20,195 Posts
Mentioned: 132 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 8821 Post(s)
Rep Power: 87
|
Quote:
Originally Posted by anhhaila
|
Cho nên mới có câu chuyện khá buồn cười.
Hai anh em nhà nọ, mỗi người ủng hộ cho một bên. Những lần tranh luận đã đưa đến tranh cải, và rồi cho dù có ngồi chung bàn cũng như là người xa lạ.
Sau hơn một năm hớn hở vì cho mình là kẻ chiến thắng, người em lại đưa ra những lời ai oán với hiện trạng của nước Mỹ hiện nay.
Tiền nhà, tiền nước, tiền xăng.
Tiền nào cũng lớn, tiền lương nhỏ dần.
Tiền ăn, tiền uống, tiệc tùng.
Bây giờ dám nghĩ để thèm chút thôi.
Người anh nghe vậy mới bật cười nói rằng "Sao tâm trạng lại nhiều bất an như vậy chứ. Có gì không vui thì nói hết một lần là xong".
Người em liếc nhìn qua người anh rồi ậm ừ một câu ngắn gọn "Bây giờ chỉ biết chửi thề chứ còn gì để nói".

|
|
|