Quote:
Originally Posted by koorlie
Chuyện tèo già tóc bạc này mới học đến lớp 3 trường làng thì đọc vài câu là biết liền, chuyện đó là cái chắc! Cuộc đời nghèo đói dốt nát thì ráng chịu đi chứ trách ai?
Nghe nói đám của Trump dốt, cu tèo già tức quá nhào ra phản đối, bằng cách viết mấy câu! Để làm gì? Để chứng tỏ mình dốt! Viết trật banh chành hết câu này sang câu khác, viết giống như cám bị heo ói ra vậy.
Hắn phân bua rằng ta đây tuy lớp 3 trường làng ở VN, nhưng khi sang Mỹ thì ta đã thành --> Bác sỉ kỉ sư (toàn là dấu hỏi với chữ i).
Mà vậy thì hắn lấy bằng cấp phải bằng tiếng Anh. Và tui đã cho chúng cơ hội chót chét bằng tiếng Anh, thì nó lủi bờ lủi bụi luôn! Đương nhiên! Dốt đặc mà. Loài óc heo lưỡi đớt mà đòi ca opera sao đặng? Tịt! Tịt là cái chắc!
Muốn ú ớ điều gì, thì chúng chỉ còn lại những câu chửi thề chửi tục là hết. Là món võ công duy nhất của đám đần độn dốt nát vô tích sự này. Bị sỉ nhục đến mấy chúng cũng vẫn phải cắn răng chịu đựng không biết làm sao chống đỡ.
Tên già này bảo rằng hắn không phò Trump, mà khi tui chọc cuồng Trump thì hắn lại điên dại tức sùi máu ra lỗ mũi vì lý do gì??? Không ai hiểu cả!
Anh em phe mình bị mắng là dốt, hắn nhào ra cự cãi bảo rằng không không đâu, chúng tôi học lớp 3 trường làng!?!? Trời ơi con nhà ai mà ngu đến mức đó? Ngu đến già luôn.
Rất đau khổ cho một đứa con ngu si trí óc bạc nhược chữ nghĩa tồi tệ, bị thiên hạ ngoài đường dùng trí khôn chèn ép đến bí lối, phải buộc lòng chối cha chối mẹ hahaaaa....

|
Ha…ha…ha… bị long màng óc nên tưng tửng… trèo lên cột đèn đu dây điện húúú như Tarzan! Mau mau tuột xuống cho tui hỏi cái nầy nữa rồi hãy leo lên đu đưa hú tiếp nhen!
Luôn miệng nói người nầy người kia dốt ngu chữ nghĩa, không có ăn học… vậy hỏi “tiêu chuẩn” hay requirements ra sao thì được coi là “người có ăn học”??? nếu có bằng cấp là đúng tiêu chuẩn rồi khỏi phải nói. Vậy ngu lì đạt “tiêu chuẩn” hay meet the requirements nào mà tự cho là người có ăn học????? hay có bằng cấp gì???
Mở miệng ra chê người nầy ngu dốt chữ nghĩa ngươi nọ không ăn học… trong khi bản thân ngu lì trên răng(hô) dưới d…ái(bọng) tòn teng chạy rong rong lạo xạo sủa loạn xà ngầu chớ có bằng cấp con mẹ gì đâu mà bài đặt “tự sướng” có ăn học! “tiêu chuẩn” nào được mọi người công nhận chấp thuận???
Đừng… đừng có nói với mọi người ngu lì có “kiến thức tổng quát và kiến thức địa lý về nước Mỹ hơn hẳn người Mỹ bản địa” rồi phọttttt “hệ thống giáo dục nước Mỹ cần phải dạy dỗ chỉnh đốn tới 2 thế hệ thì người dân Mỹ mới hết ngu!!!” là đương nhiên thành người có ăn học à nghen!
Người có ăn học không có bản tánh như ngu lì mỏ nhọn nhỏ mọn đặt chuyện hèn hạ đê tiện “ăn dơ nói tục” “NỔ và LÁO”

cũng vì có bẩn tính trên nên đưa đầu ngu mặt mo ra cho người ta táng… đưa mõm chó cho người ta đập… riết rồi thành tửng đu dây điện…hú cho khỏi nhục…khỏi bị ăn đòn!
Hai cái posted vừa rồi ở trên của tui đã nói tất cả… sao vẫn cứ tiếp tục lập đi lập lại cũng bấy nhiêu câu dốt chữ nghĩa thêm chữ Trump vớ va vớ vẫn không mắc mớ gì cũng đặt chuyện chèn vô y như con bò ói ra rồi nhai lại… lì lợm ngang ngược theo thói quen “sủa loạn lên” thì chỉ có thú vật… tui đành chịu bó tay.